Mẹ chồng “xử” nàng dâu

Thứ ba, 27/09/2016 11:09

(Cadn.com.vn) - Sống chung dưới một mái nhà, nhưng để tránh va chạm, giữa bà Trần Thị H. (1948) và con dâu Hồ Thị L. (1984) đã tách riêng... bếp ăn. Tuy vậy, mâu thuẫn vẫn không thể không xảy ra khi mẹ chồng nói một câu, con dâu cũng một câu trả đũa. Cuộc “khẩu chiến” giữa mẹ chồng - nàng dâu lên đến đỉnh điểm khi cả hai lao vào nhau như hai đấu vật. Câu chuyện bà H. dùng dao “xử” con dâu khiến người dân xã Đức Thịnh, H. Đức Thọ (Hà Tĩnh) được một phen xôn xao bàn tán.

Chuyện xảy ra vào trưa 12-9. Sáng đó, bà H. ra chợ mua được mớ cá rô đồng về kho với khế. Nồi cá kho béo thơm phức được bà gắp ra đĩa đưa sang mâm cho vợ chồng con trai, con dâu cùng ăn trưa. Thay vì nhận tấm chân tình của mẹ chồng, L. lại thẳng thừng từ chối, bảo: “Không ăn!”. Mặc cho mẹ chồng phân tích chuyện phải trái, L. vẫn cương quyết không nhận đĩa cá. Tức giận vì con dâu cứng đầu, bà H. nói kháy:

- Khế thì trả sao tiền không trả? (trước đây bà H. cho vợ chồng L. một số tiền để làm ăn).

- Tiền thì ra nhà vệ sinh mà lấy!

- Đồ mất dạy! Mau cút khỏi nhà tau!

- Đất hương hỏa của cụ tổ để lại, bà không có quyền.

Trước thái độ không vừa của cô con dâu, bà H. vớ lấy con dao để đe dọa. Thấy mẹ chồng cầm dao, L. lao vào để cướp. Dù cầm dao trên tay, nhưng thấy L. vẫn liều mình xông vào, bà H. sợ bị đánh nên cứ vung dao loạn xạ. Cuộc vật lộn giữa mẹ chồng nàng dâu chỉ dừng lại khi ông C. (chồng bà H.) phát hiện, can ngăn.

Hung khí bà H. dùng để “xử” con dâu.

Sau khi sự việc xảy ra, L. được người thân đưa ra trạm xá để xử lý vết thương. Ban CAX Đức Thịnh ngay sau đó tới lập biên bản về sự việc. L. được xác định bị 13 vết thương, trong đó 8 vết bằng sống dao vào vùng đầu, 4 vết do lưỡi dao gây ra ở hai cổ tay và 1 vết ở má trái khiến chảy máu. Sau khi băng bó, xử lý các vết thương, L. được cho về nhà. Còn bà H. cũng bị thương sau gáy do bị ngã trong quá trình xô xát.

Vụ việc sau đó được chính quyền, các cấp đoàn thể vào cuộc giải thích sai trái, bà H. và L. đã nhận lỗi về mình. Bà H. mong muốn con dâu phải sống biết điều hơn. Còn L. cũng mong mẹ chồng đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của vợ chồng.  Trưởng CAX Đức Thịnh Nguyễn Bá Anh cho hay: “Sau khi xảy ra vụ ẩu đả, chúng tôi đã kịp thời đến can thiệp. Qua 2 lần hòa giải, hai bên đã làm hòa với nhau. Chính quyền yêu cầu bà H. phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu con dâu có vấn đề về sức khỏe”.

X.S